Thơ thả thính tên Huyền hài hước, cute, hay nhất

Thảo luận trong 'Thư Viện VOZ' bắt đầu bởi Wall-E, 6 Tháng bảy 2024.

  1. Wall-E

    Wall-E Senior Member

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    423
    Tổng hợp những câu thơ, bài thơ thả thính Huyền hài hước, độc đáo, thú vị, ngắn gọn được tổng hợp từ các mạng xã hội như Facebook, IG, Twitter, Tiktok, Youtube, diễn đàn VNO.. lưu ngay lại để tán Huyền hoặc dành cho ai có bạn gái tên Huyền thể hiện khi cần thiết nhé.

    Trăng lên đỉnh núi trăng mờ

    Huyền ơi anh hỏi bao giờ yêu anh?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thơ tán Huyền ngắn gọn


    Huyền ơi anh bảo Huyền này

    Thu kia đã hết đông giờ đã sang.

    Gió lạnh từng hồi miên mang

    Đưa tay anh nắm bình an một đời

    <3

    Có con cò bé bé

    Nó đậu ở cành tre

    Này bạn Huyền cute

    Làm người yêu tớ nhé.


    Thơ thả thính Huyền


    Huyền ơi đồng ý ngay đi

    Mình yêu nhau nhé còn gì tốt hơn

    Vừa không còn cảnh cô đơn

    Vừa không còn cảnh tối hôm một mình.

    <3

    Nhìn Huyền anh nhớ về nhà

    Nhớ vì có dấu tên Huyền trong đây

    Sau này nếu có bị la

    Qua nhà anh ở anh nuôi cả đời.

    <3

    Con gái mà tên là Huyền

    Y rằng vừa đẹp vừa hiền vừa xinh

    Đảm đang vui vẻ chung tình

    Phụ giúp mọi việc gia đình siêng năng.

    <3

    Gió đưa cành trúc la đa

    Anh đây chẳng biết nhà Huyền ở đâu

    Thấy Huyền đến tuổi làm dâu

    Hỏi Huyền có muốn làm dâu nhà mình.

    <3

    Huyền ơi em đứng đằng xa

    Em ở đâu đến sao đẹp như tiên

    Anh đây anh chẳng luyên thuyên

    Huyền ơi anh thích em lâu lắm rồi.

    <3

    Yêu Huyền anh chẳng ngại ngần

    Bởi vì Huyền đẹp từ chân tới đầu

    Chung quy chốt lại một câu

    Mai anh chuẩn bị trầu cau cưới nàng.

    <3

    Đường sông thì phải nhờ thuyền

    Đường tình thì phải nhờ Huyền mất thôi

    Dẫu rằng Huyền có ai chưa

    Dẫu mưa dẫu nắng anh đưa Huyền về

    <3

    Đường sông thì phải nhờ thuyền

    Đường tình thì phải nhờ Huyền mất thôi

    Hỏi rằng Huyền có ai chưa

    Để mưa hay nắng anh đưa Huyền về.

    <3

    Huyền ơi anh bảo Huyền này

    Thu kia đã hết đông giờ đã sang

    Gió lạnh từng thổi miên man

    Đưa tay anh nắm bình an một đời.

    <3

    Biển kia mong ngóng bóng thuyền

    Như anh đợi mãi dáng Huyền mà thôi

    Dẫu rằng nàng chẳng yêu anh

    Để anh nhận lại đắng môi vì người

    Sao đêm lấp lánh ánh cười

    Trong anh chỉ có một người là em

    Dẫu rằng đổi nhận "đã xem"

    Lòng anh vẫn muốn yêu em đến già.

    <3

    Suốt ngày anh cứ ngẩn ngơ

    Bởi vì hình bóng nàng thơ đời mình

    Nàng thơ ấy chính là Hiền

    Hiền ơi xin nhận chân tình anh trao.

    <3

    Nhìn hình thang ghét hai cạnh đáy

    Chúng song song chẳng thể nối thành liền

    Còn hình tam giác anh ghét cạnh góc vuông

    Đơn giản chỉ vì anh thích "cạnh Huyền"

    <3

    Tình cảm của anh là báu vật

    Anh xin được dâng lên trình Huyền

    Tình cảm chân thành không dấu bặt

    Xứng đáng được đăng lên truyền hình.

    <3

    Anh thì không có nhiều tiền

    Liệu anh có thể tán Huyền được không?

    Nhà anh ba đời tổ tông

    Chỉ chuyên quẹt thẻ tiền nong ít dùng

    Thích Huyền là anh muốn trùng

    Nếu em đồng ý thì về cùng anh.

    <3

    Chiều chiều ra đứng bờ tre

    Thấy một con bé bẻ que đo thuyền

    Nhìn xa thì tưởng bà điên

    Nhìn gần mới biết em Huyền anh thương.

    <3

    Gió đưa cành trúc la đà

    Huyền thích tiền Việt hay tiền đô la

    Anh biết Huyền thích soái ca

    Còn anh chẳng có thứ gì trong tay

    Sau này Huyền có yêu ai

    Thì Huyền vẫn mãi ở trong tim này.

    <3

    Nước đường phải có quả chanh

    Huyền ơi cho hỏi cơm canh thế nào

    Gió to gãy cả bờ rào

    Huyền ơi cho hỏi khi nào ăn cơm.

    <3

    Anh không cần gì nhiều

    Anh chỉ cần Huyền yêu

    Thính thơm anh không thiếu

    Chỉ cần Huyền yêu anh.

    <3

    Ớt nào mà ớt chẳng cay

    Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng

    Anh xin chung thuỷ một lòng

    Đời đời kiếp kiếp yêu mình Huyền thôi.

    <3

    Trăm năm trong kiếp con trai

    Bí kíp tán gái lắm bài nhiều chiêu

    Để mà có được Huyền yêu

    Cũng cần thao thức bao nhiêu đêm dài.

    <3

    Nếu biết ngày mai Huyền lấy chồng

    Anh về tự tử kiểu Trung Đông

    Ngày mai anh đến nhà Huyền đó

    Đánh bom liều chết giữa đám đông.

    <3

    Người ta tán gái thì nhanh

    Riêng anh kiên nhẫn, tán Huyền dài lâu

    Đêm mưa quấn 1 cái mền

    Hỏi Huyền có thích rau dền hay không?

    <3

    Bánh chuối cần nướng

    Đậu phụ cần tương

    Dù anh phi thường

    Vẫn cần Huyền thương.

    <3

    Bây giờ anh bảo

    Anh rất thích Huyền

    Nếu không Yes nhanh

    Anh yêu đứa khác.

    <3

    Cây phải có lá

    Má phải có ba

    Huyền đẹp như nàng tiên

    Và anh sẽ là cha đứa bé.

    <3

    Chào cô em gái tên Huyền

    Khuôn mặt dễ mến nụ cười dễ thương

    Lòng anh đã trót vấn vương

    Cho anh ghé bước chung đường được không?

    2.

    Huyền này anh nói em nghe

    Từ nay anh nguyện chở che cho nàng

    Cho dù nghèo khó giàu sang

    Thì anh sẽ chẳng phũ phàng với em.

    <3

    Kìa Huyền đội nón đi đâu

    Có về Đa Hội làm dâu thì về

    Đa Hội lắm ngành nhiều nghề

    Có sông tắm mát có người yêu em.

    <3

    Nỗi lòng của kẻ xin thơ

    Huyền ơi có thấu tim khờ muốn trao

    Tình anh như sóng dạt dào

    Nguyện làm cơn gió đi theo bên Huyền

    Hãy yêu anh nhé Huyền ơi

    Anh thề sẽ sống trọn đời bên em.

    <3

    Huyền ơi đông lạnh vừa sang

    Trời heo heo gió nên càng lạnh thêm

    Giữ gìn sức khỏe nhé em

    Nhớ mặc áo ấm áo len kín vào.

    <3

    Yêu anh vui vẻ Huyền cười

    Má hồng môi đỏ nhìn tươi lạ lùng

    Ước gì huyền hóa thành vung

    Anh là nồi úp mình chung một lò.

    <3

    Từng đêm nhung nhớ đầy vơi

    Mơ về Huyền đó khoảng trời bình yên

    Sầu vương lòng trót ưu phiền

    Thầm thương trộm nhớ cô tiên là Huyền.

    <3

    Muốn chung một mối tình lang

    Xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi

    Mình yêu nhau nhé Huyền ơi

    Nguyện thề suốt kiếp trọn đời yêu em.

    <3

    Ta mộng mơ về chuyện lứa đôi

    Nửa vòng trái đất quá xa xôi

    Anh mơ ngày ấy.. Anh mơ lắm

    Được sống cùng Huyền đến trọn đời.

    <3

    Huyền cứ hỏi sao anh lại yêu em

    Chẳng thể nào anh trả lời Huyền được

    Bởi cuộc đời ai mà không mơ ước

    Giản dị thôi đó là được chung đôi.

    <3

    Huyền biết không.. yêu em quá mất rồi

    Yêu cháy bỏng hơn ngày hè rực nắng

    Cao hơn cả trời thu xanh phẳng lặng

    Trong lành hơn ban trắng nở chào xuân.

    <3

    Nếu Huyền đếm được nắng trải vàng sân

    Huyền đếm được sao sông Ngân mấy vạn

    Huyền đong được nước biển khơi đến cạn

    Thì tình anh khi ấy mới tận cùng.

    <3

    Gật đầu đi, Huyền hãy nói bằng lòng

    Anh chờ đợi là ngàn đông băng giá

    Câu nói của Huyền sẽ ấm hơn tất cả

    Trái tim hồng hạnh phúc đã về đây.


    Thơ tán Huyền 2 câu


    Người ta nằm trên thuyền

    Anh thích nằm trên Huyền

    <3

    Trăng lên đỉnh núi trăng mờ

    Huyền cho anh hỏi bao giờ yêu anh?

    <3

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

    Tên Huyền xinh đẹp là điều hiển nhiên.

    <3

    Mỗi khi anh ở cạnh Huyền

    Anh thường hay nói huyên thuyên

    Để được Huyền nói thương anh.

    <3

    Tốt nhất là nên yêu đời

    Nhưng tốt hơn nữa là nên yêu Huyền.

    <3

    Anh thấy yêu đời

    Vì đời luôn có Huyền.

    <3

    Thuyền anh trôi trên sông Hương

    Huyền ơi anh muốn nói thương em nhiều.

    <3

    Anh thì vốn tính thật thà

    Gặp Huyền một cái muốn rước về nhà nuôi.

    <3

    Tính anh không thích luyên thuyên

    Tính anh chỉ thích ôm Huyền mà thôi.

    <3

    Trên sông thì phải có thuyền

    Bên anh thì phải có Huyền mới vui.

    <3

    Nắng mưa là chuyện của trời

    Tương tư là chuyện của tôi yêu Huyền.

    <3

    Chỉ mình Huyền thôi và chỉ một

    Mình em ngự trị trái tim anh.

    <3

    Anh đây rất thích đồng hồ

    Nhưng anh thích nhất làm bồ Huyền thôi.

    <3

    Bao nhiêu cân thính cho vừa

    Bao nhiêu cân bả mới lừa được Huyền đây.

    <3

    Nếu Huyền đứng bên trái

    Thì phải là của anh.

    <3

    Anh sẽ không bao giờ thấy trời tối

    Vì yêu Huyền là sáng suốt.

    <3

    Khen Huyền đẹp có lẽ thừa mất

    Đặt Huyền vào tim có lẽ là vừa nhất.

    <3

    Nhìn Đông nhìn Tây

    Chi bằng nhìn Huyền thêm vài giây.


    Thơ tán Huyền hài hước


    Nước đường phải có quả chanh

    Huyền ơi cho hỏi cơm canh thế nào

    Gió to gãy cả bờ rào

    Huyền ơi cho hỏi khi nào ăn cơm

    <3

    Tối qua đi dạo lang thang

    Dòm qua cửa sổ, thấy Huyền ôn thi

    Tớ liền lên tiếng hắt xì

    Để Huyền ngước mặt, dung nhan thế nào

    Không ngờ Huyền vẫn làm cao

    Thản nhiên ngồi học, chẳng xao xuyến lòng

    Bực mình tới bến chơi luôn

    Ho gà vận hết nội công 1 tràng

    Chợt Huyền ngước mặt lên rằng:

    "Tội ghê cho cái anh chàng ho lao

    Đêm hôm khuya khoắt thế sao

    Anh đi đâu thế, vào nhà Huyền thương"


    Thơ tán Huyền bựa


    Nhà Huyền ở cạnh bờ sông

    Chiều chiều ra tắm mà không mặc gì

    Người huyền ít mỡ nhiều bì

    Nên Huyền đi tắm chỉ kỳ mỗi mông

    <3

    Yêu huyền chả biết tặng gì

    Tặng hoa sợ héo tặng tình sợ phai

    Thôi anh tặng đại cái thai

    Mai sau con lớn là anh ra tù

    <3

    Thuyền ra đến biển còn chìm

    Hơi ra đến đít biết kiềm làm sao

    Đi thuyền thì phải có phao

    Yêu Huyền thì phải mang bao trong người

    <3

    Thân Huyền vừa trắng lại vừa tròn

    Thân hình đầy đặn dáng rất ngon

    Nào ngờ một hôm anh mới biết

    Huyền đã làm mẹ 9 đứa con


    Thả thính Huyền trả lời


    Làm gì cứ phải xin thơ

    Huyền em là thích bơ vơ một mình

    Nếu anh có định tâm tình

    Thì mau dừng bước thu mình về điiii

    Huyền mà cục xúc tức thì

    Mệnh anh khó giữ bởi vì anh nguuuuu

    <3

    Xin thơ bảo tán em Huyền

    Thơ đâu không thấy thấy toàn luyên thuyên

    Mấy anh cứ nghĩ thâm uyên

    Em đây chỉ thấy vô duyên vãi nồi

    <3

    Huyền ơi huyền hỡi huyền à

    Huyền cho anh hỏi mấy giờ ăn cơm?

    Anh hỏi thì em xin thưa

    Bình thường bảy rưỡi hôm nay tám giờ

    Trong cơm chỉ có vài thìa

    Là cà với cá với cả canh cua

    Dạo này em lại thèm chua

    Muốn mua que thử mà chưa đủ tiền

    Nếu anh cảm thấy không phiền

    Xin rằng ra tiệm mua liền dùm em

    Kết cuộc em chả cần xem

    Anh chịu đổ vỏ em yêu anh liền
     

Chia sẻ trang này